Đức Giêsu lên mười hai tuổi

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT 2018 (Lc 2, 41 -52)

Thưa quý vị, thưa các bạn, Lễ Thánh Gia không phải bậc lễ trọng, nhưng rơi vào ngày Chúa Nhật, vì vậy Lễ Thánh Gia năm nay được mừng kính trọng thể. Bởi vì, là chủ đề Gia Đình, mà là Gia Đình Thánh, nên được gọi là Thánh Gia.

Vâng, như chúng ta biết, Lễ Giáng Sinh là Lễ của Gia Đình, bởi vì , nơi ấy hiện diện một “ Gia Đình”. Vâng, một gia đình của một “ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể “.

Từ đó , chúng ta thấy ý nghĩa của Mầu Nhiệm Giáng Sinh không phải là “Lễ Hội” cho vui, mà là nơi ấy, Con Thiên Chúa ra đời để đem bình an cho thế giới nhân sinh. Vâng, một ơn bình an siêu nhiên, siêu thượng chỉ có từ Thiên Chúa. Có thể, chúng ta không nghiệm ra “ơn bình an” thật lạ lùng xuất phát từ “Đêm Giáng Sinh” Cực Thánh ấy. nhưng, từ hơn hai ngàn năm qua, lẻ mười tám năm, nếu như Thiên Chúa chưa ban chính Ngôi Lời hiện hữu giữa nhân loại, thì Satan tung hoành biết là dường nào.

Như vậy, “ Ơn bình an “ của Đêm Giáng Sinh mà chúng ta chưa cảm nhận đủ, hay thờ ơ lãnh đạm, thì xin mời chúng bước tiếp cuộc hành trình của Chúa Giêsu, Ngôi Lời Nhập Thể và Nhập Thế hầu ban cho “Ơn bình an” duy nhất đến từ Thiên Chúa.

Có người thắc mắc, tại sao Thiên Chúa Giáng Sinh để ban bình an cho thế giới, vậy sao thế giới vẫn xảy ra sự bất an từ hơn hai ngàn năm qua?!

Vâng, sự thắc mắc nầy xem ra thật có lý, nhưng, kỳ thật là không hữu lý chút nào. Bởi vì sao , thưa quý vị ? Thưa, bởi vì “tâm “ nhân thế chưa hướng về Thiên Chúa cách tuyệt đối. Chúng ta nên nhớ hai vế của Lời Sứ thần loan báo “Đêm Giáng Sinh “  là :” VINH DANH THIÊN CHÚA TRÊN TRỜI. BÌNH AN DƯỚI THẾ CHO NGƯỜI THIỆN TÂM”.

Như vậy, bình an dù cho đến từ Trời cao, nhưng thế nhân không có lòng “ thiện tâm”, chắc chắn sự bình an từ Thiên Chúa không thể đến với nhân thế, và ở cùng nhân thế được. cụ thể, như chúng ta biết :” quang cảnh hay là hoàn cảnh Gíáng Sinh” của Chúa Giêsu sẽ trả lời cho chúng ta điều ấy. Nếu như , nhân thế có lòng “ thiện tâm”, thì chắc chắn họ sẽ “ đón nhận” hoàn cảnh Thánh Gia trong lúc “ dầu sôi , lửa bỏng”, nghĩa là họ không xua đuổi, chối từ một sản phụ đến thời kỳ sinh con. Dù , họ không biết là “Vị Cứu Tinh”, nếu như , họ biết chắc đấy là “ Vị Cứu Tinh” của Dân Tộc họ, và còn hơn thế nữa cho cả nhân loại, chắc chắn họ sẽ đón nhận Ngài và “ phục vụ “ tối đa có thể. Nhưng, làm sao và điều gì “ bảo đảm “ cho họ và có sự cam kết đấy là “ Vị Cứu Tinh”. Vâng, Thiên Chúa là như thế , Ngài luôn “ ẩn dật”, vì nếu, họ có lòng thiện tâm, thì không phân biệt cảnh hàn vi, hay giàu có, gặp người hoạn nạn thì phải “cứu giúp”.

Vâng, nếu như họ có lòng thiện tâm, chắc chắn họ không bao giờ dám “lên án “ bất công Đấng Cứu Thế, còn hơn thế nữa, đóng đinh Người và treo Người lên Thập Gía. Đó là công việc của nhân thế xuất phát từ “ ác tâm “, dẫn đến “ dã tâm “, chứ không có lòng thiện tâm, vì thế tấn thảm kịch Thập giá đã xảy ra. Vì thế, thế giới đã “ đánh mất” sự bình an đích thực trong “Đêm Cựu Thánh “ ấy.

Vâng, họ không tin Thiên Chúa biểu lộ sự hữu hình của Người, trang Tin Mừng theo thánh (Luca 2, 41 -52) hôm nay được trình thuật vào ngày Lễ Thánh Gia. Nói lên sứ vụ Thiên Sai của Chúa Giêsu trong thời kỳ còn ẩn dật của Người. Khi đó, Người lên mười hai tuổi, nhân buổi lễ hội Đền Thờ Giêrusalem , Người cùng Đức Mẹ và thánh Giuse, lên đền thờ dự lễ. Lễ xong, Người ở lại “đối đáp” với các bậc kỳ lão và kinh sư, một  “hiện tượng” hết sức lạ lung, mà ai cũng kinh ngạc. Như vậy, sự mạc khải Thiên Tính đầu tiên , khi người lên mười hai tuổi, điều nầy các kinh sư đã chứng kiến sự khôn ngoan kỳ lạ của một “ Người ẩn danh” mới chỉ là “ một cậu bé” mười hai tuổi.

Như vậy, Đoan Tin Mừng hôm nay phải chăng là một Đoạn đầy “mâu thuẫn” với một “ cậu bé “ Giêsu “ không ngoan” và một” người con “ đầy vâng phục “ cha mẹ” mình”. ?

Rõ ràng, Thiên Tính của Chúa Giêsu vâng phục Chúa Cha, còn Nhân Tính của người thì vâng phục Hai Đấng thánh, là Đức Mẹ và thánh Giuse.

Theo đó, chúng ta thấy Đoạn Tin Mừng hôm nay bày tỏ cho chúng ta biết, tuy chưa đến giờ người tỏ vinh quang, nhưng sự mạc khải đầu tiên Chúa Giêsu có hai bản tính là lúc Người lên mười hai tuổi.

Như vậy, sự “ vâng phục” thế nhân nơi bán Tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu là là một sự “ chu toàn “ trọng trách Cứu Chuộc của Người. Còn ngược lại, Người chu toàn bổn phận Nhân Tính làm Người chính là treo gương cho nhân thế, hầu “ vâng pục” nhân thế trong yêu thương của một Ngôi Vị Thiên Chúa./.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con chu toàn phận vụ trần thế trong sứ vụ Nước Trời, hầu hai vai trọng trách sáng ngời trong yêu thương, để làm vinh danh Thiên Chúa ./. Amen

Lễ Thánh Gia 2018

P.Trần Đình Phan Tiến

Chia sẻ Bài này:

Related posts